Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nghịch lý qua kỳ thi vào lớp 10 năm học 2008-2009 ở Quảng Ngãi:
3,75 điểm: Đỗ, 15 điểm: Trượt!
Lao Động số 182 Ngày 09/08/2008 Cập nhật: 8:42 AM, 09/08/2008
Trường THPT Lê Trung Đình chuẩn bị đón năm học mới nhưng chưa thể "lên đời" công lập được!
(LĐ) - Vì quá sốt ruột cho việc nâng cấp của Trường THPT Lê Trung Đình từ bán công sang công lập ngay trong năm học này nên Sở GDĐT Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho Trường THPT chuyên Lê Khiết "tuyển giùm" học sinh vào lớp 10.

Đùng một cái, việc "lên đời" bị dừng lại nên trường chuyên Lê Khiết đành ôm cục nợ.

Chạy trước ôtô

Trong năm học này, Trường THPT bán công Lê Trung Đình chuẩn bị chuyển về cơ sở mới khá khang trang nên ngay khi vừa kết thúc năm học, ngày 6.6, Sở GDĐT Quảng Ngãi đã lên kế hoạch sẽ chuyển trường này từ hình thức bán công sang công lập. Chỉ chờ kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối tháng 7.2008 thông qua là xong. Trong khi chờ HĐND tỉnh thông qua, Sở GDĐT Quảng Ngãi nhờ trường chuyên Lê Khiết tuyển hộ 310 chỉ tiêu vào lớp 10. Vốn không mặn mà với "thương hiệu Lê Trung Đình" nên những em học khá mà không dám thi vào trường chuyên Lê Khiết bèn đâm đơn sang thi vào trường Trần Quốc Tuấn. Thế nên, chỉ tiêu "tuyển giùm" 310 em nhưng mót vét hết cũng chỉ được 241 em, với mức điểm trúng tuyển là 3,75 điểm. Trong khi đó, nhiều TS học khá, thi vào trường Trần Quốc Tuấn, 15 điểm vẫn cứ trượt vì trường này lấy đến 16 điểm.

Thật trớ trêu, tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện "nâng cấp" từ bán công sang công lập cho trường Lê Trung Đình! Thế là, trường chuyên Lê Khiết vốn nổi tiếng đào tạo những học sinh giỏi, giờ phải "ôm" số học sinh yếu kém, vì chuyển số học sinh "tuyển giùm" kia sang Trường Lê Trung Đình thì phụ huynh họ kiện (danh nghĩa thì con họ thi vào công lập chứ không phải bán công). Cú "chạy trước ôtô" này dẫn đến nhiều hệ lụy mà phải đến 3 năm nữa, khi lứa học sinh này ra trường thì ngành giáo dục Quảng Ngãi mới "gỡ" hết những rối rắm.

Hệ lụy

Hệ lụy đầu tiên mà ai cũng thấy là Trường chuyên Lê Khiết bỗng dưng "quàng ách vào cổ" nên giờ phải "cày" cho hết trách nhiệm về số 241 em đã trúng tuyển vào 10 với số điểm "không tưởng" như đã nói ở trên. Cũng do chuyện "lên đời" từ bán công sang công lập nên trong dịp hè vừa qua, Trường Lê Khiết đã triển khai xuống giáo viên "tinh thần chuyển trường" theo số học sinh này một khi Trường Lê Trung Đình thành trường công lập. Nhiều giáo viên đã làm đơn xin chuyển, giờ "kẹt số" nên phải ở lại. Khốn nỗi, số giáo viên này chỉ được dạy hệ không chuyên nên khoản phụ cấp 70% dành cho giáo viên trường chuyên sẽ không được nhận. Dạy cùng một trường chuyên mà người nhận 70%, kẻ không có gì, tất sẽ... sinh chuyện!

Một hệ lụy nữa là, nhiều em học khá nhưng do "sự cố" nên đành nhìn những bạn học kém hơn mình, nghiễm nhiên được học trường công, mình phải học bán công. Sự công bằng trong tuyển sinh đã không còn nữa trong hoàn cảnh này.

Được biết, tỉnh đang gấp rút hoàn tất đề án để chuyển Trường Lê Trung Đình lên công lập sau khi phụ huynh và giáo viên-những người có liên quan đến vụ "trật khớp" này- tỏ thái độ bất bình. Tuy nhiên, việc "chuyển hệ" như thế không phải một sớm một chiều mà có được. Do đó, Trường chuyên Lê Khiết vẫn phải tiếp tục "ôm" rắc rối ít nhất là 3 năm nữa.

Trần Đăng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động